Wednesday, May 13, 2015

“Người ta không thể mua hạnh phúc ngòai siêu thị”.


Đức Đạt Lai Đạt Ma nói: “Người ta không thể mua hạnh phúc ngòai siêu thị”.

Hạnh phúc không phải là đang sở hữu cái gì đó mà là trạng thái của tâm hồn, là lòng thanh thản, yên vui, lạc quan yêu đời...

Cái thân là ngọai hình. Nó là sự kết hợp giả tạm, không bền vững, không trường tồn, nên đối với thân chỉ cần lo giữ gìn sức khỏe vì có sức khỏe mới có thể tu học. Có tu học thì mới thích hành thiện giúp đời. Cái đáng chăm sóc nhất của con người là cái tâm, tức là tấm lòng. Tu dưỡng tâm có nghĩa là chế phục, làm sao cho nó càng trong sáng và thanh cao. Càng trong sáng và thanh cao thì mới có thể nhẫn nhịn. Và có nhẫn nhịn thì mới có yên vui và hạnh phúc.

Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy:
“Biết thân này như hũ sành dễ vỡ,
Phòng hộ tâm như củng cố thành trì”.

Hay lời nguyện cầu Thượng Đế:
“Xin ơn trên, hãy cho con sức lực để vượt qua cái con có thể vượt qua. Hãy cho sức chịu đựng, để chịu được cái mà con không thể vượt qua. Và hãy cho con sự minh mẫn để phân biệt được cả hai điều trên!”.

No comments:

Post a Comment