Wednesday, July 26, 2017

50 states of america

Image result for american map of states
North Carolina, 28278, USA
Levine Museum of the New Sout
the NASCAR Hall of Fame, 

Tuesday, July 25, 2017

bbb


1989 台灣電影 《悲情城市》 A City of Sadness 侯孝賢作品


"The roads gleam towards you
The oceans beckon towards you
A beauty beyond the lapping waves..."

In the Mood for Love - Shigeru Umebayashi


Tokyo Story (1953) [Subtitulos Español & Inglés/Spanish & English Subtitles]

Rashomon 1950 Full Movie


The Apu Trilogy-ApurSansar(1959)- Satyajit Ray



Charulata full movie, 1964

Sunday, July 23, 2017

Yeonmi Park.

Yeonmi Park: My escape from North Korea

Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm * Watering seeds of Joy


Lang Mai - Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm


Image may contain: bicycle


shared Yen Truong

Mother- does not have wings, does not have halo,
But in my eyes, she's forever an angle.
Mẹ- không có cánh, không vòng thánh, nhưng trong mắt con, mẹ mãi là thiên thần

No automatic alt text available.

Mom sleeps calmly peacefully with beautiful dreams.

*

♪ Hiểu và Thương「Lyrics」Nhạc Làng Mai


Lyrics: 

Anh em ta từ bốn phương trời
Chị em ta từ khắp năm châu
Không phân biệt màu da tôn giáo
Cùng về đây xây đắp yêu thương
Hiểu và thương
Hiểu và thương
Có hiểu mới có thương
Hiểu càng sâu thương càng rộng
Hiểu càng rộng thương càng sâu
Hiểu sâu thương lớn
HIểu và thương
Hiểu và thương.

*

Mình là chiếc lá trên đầu cành 🌿
Mình là chiếc lá trên đầu cành
Ngày tháng đến với chúng ta để sống cùng nhau 
Mình là chiếc lá trên đầu cành
Mình là con sóng trên đại dương 🌊
Mình là con sóng trên đại dương
Ngày tháng đến với chúng ta để sống cùng nhau
Mình là con sóng trên đại dương
Mình là sao sáng trên bầu trời ⭐️
Mình là sao sáng trên bầu trời
Ngày tháng đến với chúng ta để sống cùng nhau
Mình là sao sáng trên bầu trời


*

Mẹ hiền thương con , trinh bay boi su co Ân Nghiêm 
Mẹ hiền thương con, như trái tim mình. Con như hơi thở, như mặt trời lên. Thương con mẹ thở, thương con mẹ cười. Mẹ cười cho con, mẹ thở cho con. Để dành cho con, đêm đêm mẹ ngồi. Tựa như trái núi, lặng dòng tâm trong.


*
This song is written by sister True Vow- Bài hát được viết bởi sư cô Thệ Nghiêm. 
Bài hát nói về những hạt giống được truyền đạt từ thế hệ tổ tiên của chúng ta được trình bày bởi sư cô Hoàng Anh ( sister Light) và sư cô tập sự Eleanor tại khoá tu học mùa hè dành cho gia đình (Summer Family Retreat) ở tu viện Bích Nham ngày 3 tháng 7 2017. 
Trích từ lời bài hát : "Mẹ con, cha con, cha mẹ có mặt trong con, và khi con nhìn, con thấy con trong cha mẹ .
Đức Bụt, Tổ phụ, các Ngài có mặt trong con, và khi con nhìn, con thấy con trong các ngài.
Con là sự tiếp nối của mẹ và cha .
Con là một sự tiếp nối của tất cả các tổ tiên con.



 Watering seeds of Joy「Tưới tẩm những hạt giống niềm vuiLyrics」Plum Village Songs

Sunday, July 16, 2017

ROM * kid health



https://sole.spc.nsw.edu.au/integrated/pe/11text/resources/pdf/chapter_01/c2_ch1.pdf




http://kidshealth.org/en/kids/growth-disorders.html


THUAT NGU NHA PHÂT

http://thuvienhoasen.org/images/file/B662uwhI0wgQAMo3/zen-vol-8-dictionary-viet-anh-th-to-.pdf

trạo cử
Những phiền não khiến cho tâm xao xuyến không an tĩnh—Restlessness—Ambitious—Unsettled.

Đó là trạng thái không yên ổn của tâm, được xem là một dẫn xuất của tham chấp, vốntheo đuổi các đối tượng dễ chịu và tác động như là một trở ngại cho định từ thiền.
 (1) Đối tượng của nó là một thứ hấp dẫn và dễ chịu
(2) Khía cạnh chủ quan của nó là ở chỗ tâm quý vị không yên ổn và phân tán ra ngoài. Vì là một dẫn xuất của tham chấp, nó khởi tác lên đối tượng của mình với một ý tưởng thèm muốn. (3) Chức năng của nó là cản trở sự bình ổn của tâm quý vị lên đối tượng của tâm.
Khi sự chú ý của quý vị hướng nội được giữ nguyên lên đối tượng của nó, thì trạo cử – tức là tính bám chấp vào sắc, thanh, và v.v... – kéo sự chú tâm của quý vị một cách không cưỡng được về hướng các đối tượng này và gây ra sự phân tán.
https://thuvienhoasen.org/a16025/chuong-4-doi-pho-voi-hon-tram-va-trao-cu
*

應無所住而生其心 Ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm
Ưng vô sở trụ : Đây là câu bàng thái cách (subjonctif) với nghĩa cần phải không có chỗ trụ, nếu chúng ta dùng tiếng Pháp là một ngôn ngữ rất tinh tế để diễn đạt thì có thể dịch : Il faut que vous soyez nonlocal. Hoặc tiếng Anh : You must be nonlocal.
Nhi sinh kỳ tâm : thì cái tâm ấy mới xuất hiện: pour que cet esprit apparaisse. Hoặc tiếng Anh : for  the appearing of this mind. Cái tâm ấy tức là tâm giác ngộ.

https://thuvienhoasen.org/p21a24646/ung-vo-so-tru-nhi-sinh-ky-tam-la-nghia-the-nao

*


http://dantri.com.vn/suc-khoe/5-ly-do-de-dung-lam-nguoi-cau-toan-20160405101912662.htm


Kiểm soát sự cầu toàn như thế nào?
Hãy lấy ví dụ về cách sống của bạn. Bạn phản ứng thế nào nếu mọi thứ không luôn theo đúng kế hoạch mà bạn đã vạch ra? Điều gì xảy ra nếu bạn không phải là người giỏi nhất trong tất cả mọi thứ? Liệu có lúc nào sự cầu toàn lấn át đến nỗi những tính cách xấu có dịp thể hiện?
Khi điều này xảy ra, hãy cố gắng để đưa mọi thứ vào viễn cảnh của nó. Nghĩ xem bạn sẽ hối tiếc điều gì nhất khi đến phút lâm chung. Bạn sẽ nhận ra rằng không có sự cạnh tranh để đạt “điểm số chết” cao hơn. Đây không phải là một kỳ thi, như chúng ta đã quen trong suốt cuộc đời mình..
Bronnie Ware đã viết một cuốn sách nổi tiếng mang tên The Top Five Regrets of Dying (tạm dịch 5 điều hối tiếc lớn nhất khi lâm chung). Trong năm điều hối tiếc này, chắc chắn không ai ước là mình hoàn hảo hơn. Thay vì đó, người ta thường ước gì mình can đảm hơn, hạnh phúc hơn và gắn bó hơn.
Những người gắn chặt nhất với kết quả cuối cùng mà không có nhiều sự linh hoạt thường là những người đau khổ nhất khi mọi việc không diễn ra theo cách mà họ dự tính.
Chỉ đơn giản là chúng ta không thể kiểm soát được tất cả mọi thứ. Chúng ta cần phải học cách cho đi, và đừng lãng phí sức lực để gặm nhấm những điều tiêu cực hoặc tự dằn vặt mình. Hãy đừng đánh giá bản thân bằng những thành tích của mình.
Hãy dành sự thông cảm cho chính mình. Đối xử tốt với bản thân và yêu tất cả con người mình, kể cả những thứ bị gọi là “không hoàn hảo”.

Mặc dù ai cũng thường bí mật tự hào về sự hoàn hảo của mình, song nó có thể tác động tiêu cực đến sức khoẻ của người đó. Nhiều người đã bị lo âu và trầm cảm, một phần do việc tự phê bình thái quá và dựa trên thành tích để đánh giá giá trị bản thân - hai nét tính cách chủ yếu của người cầu toàn.
Dưới đây là tiêu cực mà sự cầu toàn gây ra cho bạn:
1. Trầm cảm
Những người cầu toàn thích nghi tốt thường có tiêu chuẩn cao và hướng đến mục tiêu. Nhưng khi đi quá xa, nhu cầu cần phải đáp ứng những tiêu chuẩn cao này có thể dẫn đến trầm cảm và lo âu nếu kết quả đạt được không đáp ứng được kỳ vọng của chính anh ta, theo một nghiên cứu gần đây.
Khi bạn định nghĩa giá trị của chính mình bằng số mục tiêu có thể đạt được, bạn chắc chắn đang tạo ra một công thức cho bệnh trầm cảm. Đặc biệt là khi các mục tiêu mà bạn đặt ra là không thực tế.
2. Kém thích ứng với stress
Phản ứng “chiến đấu hay bỏ chạy” đã giúp loài người sống sót qua những tình huống căng thẳng trong nhiều thế kỷ, giúp tổ tiên chúng ta tránh các cuộc tấn công từ kẻ thù.
Cortisol là một hoóc môn được giải phóng nhằm đáp ứng với stress, cho phép chúng ta để kích hoạt cơ chế này trong trường hợp có một sự kiện nào đó đe dọa tính mạng. Nhưng stress liên tục trong cuộc sống hàng ngày có thể làm tăng nồng độ cortisol và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, bao gồm hệ thống miễn dịch suy yếu, tăng cân, tăng đường huyết, nguy cơ mắc bệnh tim mạch, và những tác động tiêu cực đến trí nhớ v.v….
Một nghiên cứu của Thụy Sĩ đã chứng minh rằng tính cầu toàn có tương quan với lượng cortisol tăng nhiều hơn ở những đối tượng trước bài test stress tâm lý kinh điển.
Những tác động tiêu cực của cortisol dẫn đến điều gì? Chúng làm tăng khả năng chết sớm hơn. Một cuộc sống “hoàn hảo” có gì là tốt nếu việc phấn đấu để được như vậy sẽ dẫn đến bệnh tật và chết sớm?
3. Hung hăng
Cũng nghiên cứu ở trên về tính cầu toàn và trầm cảm cũng thầy rằng sự không hài lòng của một người cầu toàn khi không đạt được mục đích thường hướng về người khác. Những cảm xúc bất mãn này có thể biến thành sự tức giận và thậm chí bạo lực.
Khi nghĩ về cuộc sống và các mối quan hệ của mình, bạn có thực sự muốn là người mà tất cả mọi người đều phải e dè hoặc cố gắng tránh xa vì tính khí nóng nảy của mình? Liệu việc đạt được mục tiêu có đáng với sự căng thẳng mà bạn tạo ra với các mối quan hệ của mình trong khi tiến tới mục tiêu đó?
4. Tự gây hại cho bản thân
Giống như cách người cầu toàn có thể thô bạo với những người khác, anh ta hoặc cô ta cũng có thể tự gây hại cho chính mình như một hệ quả của những thất bại kéo dài với ý tưởng tự gây thương tích, rối loạn ăn uống hoặc thậm chí tự tử.
Tự làm hại bản thân là một cơ chế đối phó được sử dụng để điều chỉnh những cảm xúc tiêu cực mà người cầu toàn thường gặp phải. Tự làm hại bản thân hay gặp hơn ở người cầu toàn là phổ biến hơn khi nhận được phản hồi tiêu cực, vì nó khiến người cầu toàn đau khổ hơn những người ít bận tâm hơn đến kết quả của mình.
Nếu bạn nghĩ rằng làm hại bản thân chẳng liên quan đến ai, thì hãy nghĩ lại. Việc phải chứng kiến người thân vất vả đấu tranh để không gây hại cho chính mình có những tác động nghiêm trọng về tình cảm, và và rất có thể những người bạn gần gũi nhất sẽ không còn được như xưa.
5. Chất lượng sống kém
Trầm cảm, thô bạo, tự gây hại và kỹ năng đối phó stress kém - tất cả đều góp phần vào một cuộc sống kém chất lượng. Những người cầu toàn thường hay lo lắng, thiếu tự tôn, ít tự tin và nhìn chung bị đánh giá là có chất lượng sống kém.
Người đó bị cuốn hút quá nhiều vào sự hoàn hảo mà không nhìn thấy bức tranh toàn cảnh về những may mắn trong cuộc sống, thay vào đó họ chỉ chăm chăm và những khiếm khuyết trước mắt. Bởi vì, như chúng ta đều biết, sự hoàn hảo là thứ không thể đạt được".

http://www.dmcc.cc/pdf/kalina%20handouts/regretsOfTheDying.pdf