Wednesday, September 8, 2010

Đạo hiển thị rõ ràng xung quanh bạn.


Có phải lâu nay Bạn nghĩ đạo là những gì cao xa, thần bí, chỉ dành riêng cho những thánh nhân?

Không! Đạo không phải là những giáo lý suông, những giáo điều bó hẹp được xây dựng trong những tháp ngà rực rỡ.

Đạo hiển thị rõ ràng xung quanh bạn từng bước.

Đạo là con đường đúng cho sự thỏa hiệp giữa những con người trong mỗi phút.

Đạo không phải là nhắm mắt, ngoi trong im lặng, để mặc niệm về thế giới siêu hình trừu tượng.

Nhưng đó là cuộc sống sôi nổi nắm lấy tinh thần từ bi, bình đẳng, Vô Ngã của Đức Phật.

Trong khi ấy, con người phải thực sự là những con người đúng nghĩa.

Không vì lợi nhuận từ chính mình để ngăn chặn người khác, không vì sự vinh thân phì gia mà làm hại chúng sanh …

Bạn cần phải tự mình gây ấn tượng bởi đạo đức.

Một người nổi tiếng cho biết:

"Việc làm từ thiện giống như giọt mưa hoa hạnh phúc lan tỏa ra trong các vùng đất tinh thần”.

Hãy sống một cuộc sống lành mạnh đầy tình yêu, loại trừ những niềm vui thô tục và không ngừng suy nghĩ nhận thức.

Hãy tự mình tham gia vào cuộc sống này với tinh thần của trẻ sơ sinh mới sinh ra, chứ không phải yêu hay ghét.

Không phải được hay mất, sống cuộc sống lợi ich cho cá nhân và cho tha nhân.

Bạn phải là một tay lái vững vàng cho con thuyền cuộc sống của bạn, chứ không phải từ bất cứ ai khác.

Sóng lớn, gió bão của thăng trầm thử nghiệm sức mạnh của chinh bạn.

Bạn không trở nên giàu có với những điều nhận được, nhưng với những điều ban cho.

Đó là lý do tại sao Đức Phật được công nhận là Đức Phật của Trời, của Người, vì ông sống một cuộc sống vị tha, bởi lòng từ bi của ông trên cả tuyệt vời.

Bạn hãy thăng hoa cuộc sống tinh thần của bạn bằng cách khắc phục bản ngã hạn hẹp của chính mình.

Hãy khai mở dòng suối từ trái tim của bạn, hãy đến trong nhiệt tình và ra đi trong im lặng.

Đó chính là Niết Bàn Nirvana và là Vô Ngã Altruism đó Bạn!
Saturday, 20 April 2013

No comments:

Post a Comment