Saturday, September 9, 2017

Tasha



1
Rất nhiều người sống và làm việc nơi thị thành đều mơ ước cuộc sống yên bình của vùng nông thôn dân dã. Nhưng đa phần mọi người đều chỉ mong ước chứ không dám thực hiện mơ ước này.

Nhưng cụ già 92 tuổi này lại có cuộc sống yên bình, giữa hoa, cỏ và núi rừng mà nhiều người đều thích thú. 
Bà là Tasha, hơn mấy chục năm về trước đã từ bỏ cuộc sống đô thị xô bồ về với núi rừng, xây dựng một ngôi nhà nhỏ trên núi, tự chăm sóc vườn tược, trồng hoa, dệt sợi, làm những sản phẩm bằng tay, cuộc sống giống như một bài thơ.
Hàng ngày bà thức dậy trong tiếng chim và làm việc giữa rừng hoa cỏ thơm.
Buổi chiều bà thường nhàn rỗi thu lượm hoa quả, dệt sợi, làm pho mai, mứt.
Trong tiếng chim sơn ca và ánh nắng chan hòa đi trồng hoa
2
Mùa thu hoạch bà đi thu lượm hoa quả và rau tươi để có bữa ăn thịnh soạn.
Người phụ nữ già mặc váy dài, choàng khăn xô, quấn vòng hoa, cuộc sống thanh bình thật làm cho người khác ngưỡng mộ.
Bà Tasha tên đầy đủ là Tasha Tudor, sinh năm 1915 tại bang Boston, Mỹ, cùng thời kỳ với Emerson, Thoreau, Mark Twain.
Dưới sự giáo dục của môi trường và sự chỉ bảo tận tình của cha mẹ, Tasha thời trẻ có cuộc sống rất độc lập, không thích những thứ hào nhoáng, không thích tiếp xúc quá nhiều với xã hội, chỉ thích cuộc sống yên bình, êm ả như ở vùng nông thôn.
Chín tuổi cha mẹ bà li hôn, bà bắt đầu sống cuộc sống dân dã ở tiểu bang Connecticut.
Những câu chuyện cổ tích thời thơ ấu và cuộc sống dân dã ở Connecticut đã tạo cho bà ước mơ về một cuộc sống nên thơ.
Từ nhỏ bà đã thích cuộc sống vui tươi gần gũi với thiên nhiên giống như cổ nhân, không thích nghi được với cuộc sống của nền văn minh hiện đại.
15 tuổi bà thôi học trường Nghệ thuật và thủ công mỹ nghệ Boston. Bà bắt đầu cuộc sống mơ ước của chính mình, tự nuôi gà, trồng rau, vẽ tranh và dạy trẻ em hội họa.
23 tuổi, Tasha kết hôn, cùng chồng rời thành phố về vùng nông thôn xây dựng trang trại. Hai vợ chồng làm pho mát và bơ bán, hàng ngày bà chịu trách nhiệm dậy sớm vắt sữa bò, chăm sóc vườn tược, trang trại không dùng điện mà hoàn toàn nhờ vào sức người.
Cuộc sống gần gũi với thiên nhiên đã cho bà rất nhiều cảm hứng, bà từng xuất bản cuốn truyện tranh nổi tiếng Pumpkin Moonlight.
Ngoài ra bà còn xuất bản nhiều cuốn truyện tranh khác như: Hoa bao quanh nhà, Cuộc sống giản đơn, Cùng trẻ em và vật nuôi chơi đùa… Đây là phong cách cổ tích của riêng Tasha.
56 tuổi, sau khi li hôn được 13 năm, bà Tasha chuyển về vùng quê hoang dã Vermont, phía Đông Bắc Mỹ. Trên vùng đất mới bà xây dựng trang trại theo mô hình của thế kỷ 19, cắt cây tỉa cành, xây dựng vườn hoa, vườn cây ăn quả, ao trong khu rừng rậm.
Từ vùng đất cằn cỗi biến thành khu vườn đầy sức sống, Tasha hàng ngày chăm bón, tưới cây làm khu vườn càng thêm tươi mát, biến thành ngôi nhà lý tưởng.
Tất cả cuộc sống của bà Tasha là chú chó Corgi, dê, vẽ tranh và làm vườn. Cuộc sống bình dị nhưng trong tim bà luôn tràn ngập niềm vui và sự thoải mái, thong dong, tự tại. 
Lúc nhàn rỗi bà chăm sóc gà, cừu, dệt vải, hái hoa, cắt cỏ và nấu những món ăn ưa thích.
Ngoài cuộc sống bình dị dân dã, bà Tasha cũng thích đi du lịch đến những nơi có cuộc sống khác biệt để lấy nguồn cảm hứng. Bà từng đến Nara, Nhật Bản, vườn tược và thực phẩm ở đây đã để lại cho bà ấn tượng sâu sắc. Bà cũng từng đến Anh, tham quan các lâu đài cổ, đã khiến những tác phẩm nghệ thuật của bà thêm phần phong phú. 
Năm 70 tuổi bà đến Manor Provence, Pháp và ở lại đấy trong vòng 1 năm. Những trang trại xanh, cánh đồng hoa bất tận của miền Nam nước Pháp thường hay xuất hiện trong các tác phẩm của bà.
Trong thời đại tốc độ cao, người ta đều cố gắng thực hiện những ham muốn bất tận của mình. Bà thì khác, bà sống chậm rãi, đơn giản, tiết kiệm và tự làm tất cả bằng đôi tay mình.
Bà luôn cố gắng lao động và tận hưởng những giây phút thảnh thơi ngọt ngào sau đó. Bà hành động theo trái tim và bản năng tự nhiên của mình. Tasha đã cho người ta nhìn thấy khung cảnh của một cuộc đời tươi đẹp.
Bà cảm thấy tâm hồn của mình được hòa quyện với thiên nhiên tươi đẹp. Bà từng nói: “Không cần biết bạn bao nhiêu tuổi, có bao nhiêu khó khăn, chỉ cần bạn biết lựa chọn con đường của mình thì đó mới là ý nghĩa cuộc sống.”
Ngày nay bà Tasha không còn nữa nhưng mọi người luôn nhớ đến bà. Bà là hiện thân của sự sáng tạo, tình yêu và sự tự do. Bà đã trở thành biểu tượng giấc mơ của rất nhiều người.
Tự kiềm chế sự bốc đồng của bản thân, khám phá và yêu cuộc sống của chính mình nhiều hơn, bạn sẽ thấy niềm vui đến từ những thứ rất bình dị và giản đơn. Cho dù chỉ là một bông hoa trên bàn hay là một bữa ăn tối ấm cúng, chỉ cần học cách tận hưởng và chấp nhận thì cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên nhẹ nhàng và thư thái.

No comments:

Post a Comment