Wednesday, December 12, 2012

Bác nông dân và đàn bò

7 giờ sáng ngày ấy Bác nông dân đã dẫn đàn bò đi ra khỏi chuồng cho chúng ăn cỏ ở những ruộng lúa vừa mới gặt. Đến 9 giờ bác dẫn đàn bò ra ao tắm rửa kỳ cọ. Xong bác lại lùa bò vào chuồng cho ăn rau.


Trong đàn bò này có một con bò đực giá 25 triệu; một con bò cái giá 22 triệu và có một con đang chửa hai tháng để rồi chín tháng 10 ngày sau sẽ cho ra một chú bê con.

Bê con đang loanh quanh tìm vú mẹ. Cặp bò mẹ và bê con 2 tháng có người trả 25 triệu mà bác nông dân chưa muốn bán.
Lúc post hình mới thấy trên bắp tay trái của bác nông dân có khắc 4 chmàu mực đã lên xanh “ƠN ĐỀN ÓAN TRẢ”. Nhưng sao lúc tiếp xúc, nhìn khuôn mặt ấy, lời lẽ ấy...vẫn thấy đậm nét chân chất điển hình của người Bình định Tây sơn???


No comments:

Post a Comment