Tuesday, March 28, 2017

"the 20 days forgotten passport "

I remembered making photocopies of my passport to the nine of March on that thursday in the post office of st albans and discovered it lost when I have the intend to renew the expired one. I asked the officer to check the copy machine.Luckily for me, It was still facing down against the glass at that time and one of the nice client was given back to the post office. Thanks for the unknown client and the office namely Tu given back for me "the 20 days forgotten passport " in this morning today.
No automatic alt text available.
Ngày thứ năm 9/03 có đến bưu điện của vùng St.Albans để photocopy sổ hộ chiếu. Khi nhớ chỉ còn vài tháng nữa là hêt hạn thì mới phát hiện cuốn sổ đã lạc đâu mất khi lục tìm. Sáng nay đến bưu điện, sau khi trình ra 3 loại giấy tờ tôi đã thấy lại cuốn sổ hộ chiếu của mình. Xin được gởi lời cám ơn chị Tu nhân viên bưu địên và người khách hàng tốt bụng nào đó đã kịp thời nhìn thấy lúc nó còn nằm trên mặt kính của máy để trao lại cho nhân viên. Mồng Một, ngày Đại An thêm tháng Tốc Hỉ nên cuốn sổ hộ chiếu sau 20 ngày thất lạc vẫn đợi chờ khổ chủ tìm về:) Hỉ sự tràn trề. Sẵn bước ghé chùa TĐ lễ Phật được thầy trụ trì khen: " ghé chùa lạy Phật lại có lòng cúng dường.." Lúc xá ra về được thầy cho lộc táo cam hihii

No comments:

Post a Comment