Sunday, February 26, 2017

NÓI DỐI CÓ MƯỜI TỘI.

Như Phật dạy, nói dối có mười tội, những gì là mười --528


1
Nói dối (vọng ngữ, không lừa dối, không nói hai chiều..)
 Hơi miệng hôi, khẩu nghiệp nặng, thiên thần xa lánh, phi nhân (óan thân trái chủ, yêu ma quỷ quái) lân cận.
Trẻ mới sanh đều có hai vị thần hai bên vai:
Nữ thần: ghi điều bất thiện
Nam thần: ghi việc thiện.
Thiên thần giữ làm tài liệu.

Dùng lý sự dạy người.
Ngũ giới là đại giới căn bản.

Bốn (4) giới đầu: tánh tội
Giới cuối cùng: giá tội.
Uống rượu không có tội
sau khi say thường tạo tội nghiệp: giết trộm...(Giá giới: bản thân không có lỗi, nhưng sau khi say sẽ tạo những tội lỗi khác)

Thọ Tam Quy sẽ được 36 vị Thần hộ pháp, ngày đêm bảo vệ. 
Không gặp những tai nạn.
Là thiện nam tử, thiện nữ nhân: tâm thiện, hành thiện óan thân trái chủ sẽ lánh xa. Hành thiện thành tựu họ cũng thơm lây. Mong sớm thành Phật để sớm độ họ. Đem những công đức của mình để hồi hướng cho họ để họ không phá nữa..,

8
Gây nhân duyên  diệthủy báng: quả báo nghiệp nhân
Chết vào đọa vào địa ngục cắt lưỡi. 

10
Nếu được làm ngừoi thường bị cọi khinh. 
(Mang tập khí ác nghiệp đời trước)                                                                                           
Mang lòng cảm ơn người phỉ báng: là nghiệp tăng thiện duyên của ta.
Nghe người phỉ báng: bứt-rứt đem lòng óan hận, không phục, tranh cãi.: oan oan tương báo đời đời kiếp kiếp
không bao giờ ngưng. Cởi Oan Không kết Óan người.    
Tiếp nhận lời phê bình,, phỉ báng. Phản tỉnh
Thua thiệt là Phước.
Bị người hiểu lầm, đổ oan: Tiêu nghiệp chướng.
Hoan hỉ đón nhận. Quả báo thiện ác thị phi tốt xấu đều trong một niệm Chuyển Ác nịêm thành Thiện nịệm.
Niệm là Trí tuệ không phải phiền não.
Những gì tạo nên Trí tuệ gọi là Phước Báu.

Ghen Ghét người hiền.
Vấn đề này rất phổ biến trong xã hội ngày nay. Ngày trước cũng có nhưng ít.
Tật Đố kỵ. Thấy chuyện tốt người tốt: Không thích. Còn hãm hại sau lưng..
                                                                                                                                                                                                                                                      

No comments:

Post a Comment