Sunday, January 15, 2017

GÃY ĐÀN

i Parisienne walkways 
 của G-dragon

ĐÀN VÀ GÁI LIÊN QUAN GÌ ĐẾN NHAU?
(Like và share để xem phần 2)
Có một câu chuyện lãng mạn kinh hoàng về lịch sử cây Guitar mà ít ai biết được…

Cây đàn Guitar đầu tiên xuất phát từ Ai Cập – khoảng 1000 năm trước Công Nguyên.
Tương truyền rằng nó được phát minh từ một chàng thợ săn cao gần 2 mét, ngực nở to gấp 2 lần hoa hậu Việt Nam, háng của chàng có thể lọt cả con xe SH150i chui qua mà ko … chạm bộ phận nào.
(Ghi chú: hồi đó chưa có sịp, mọi thứ thả lỏng theo đúng luận hấp dẫn của Newton)
.
Chàng trai ngày ngày vào rừng với cây cung dài hàng mét…
Một ngày đẹp zời, đến một con suối… chàng gặp một thiếu nữ da trắng như tuyết, môi đỏ như son, làn tóc đen bóng mượt như khung cửa gỗ mun… và nàng đang nhồng nhồng tắm!
(Ghi chú: chàng đã từng ngắm trộm gái tắm nhiều lần, nhưng chưa thấy ai ngon như lần này)
.
Chàng ngắm mãi, ngắm mãi… Kể cả đến lúc nàng tắm xong lên bờ chàng vẫn mơ màng chưa tỉnh… lúc này một số bộ phận đã không còn tuân theo định luận của newton nữa…
Nàng mặc áo quần vào và đi về theo dọc con suối…
Chàng nhìn theo nàng bóng nàng đi xa tít tắp – cho đến lúc bóng nàng chỉ nhỏ như một con chó… thì khi đó chàng mới choàng tỉnh…
.
Từ đó chàng đâm lòng tưởng nhớ tương tư…. Ngày nào cũng đến bên bờ suối ngẩn ngơ chờ đợi…
.
Nhưng rồi càng chờ càng mất hút…
(Ghi chú: Mãi sau này chàng mới biết là bộ tộc của nàng mỗi năm chỉ tắm mỗi một lần)
.
Chàng buồn lắm, buồn lắm… Định là sẽ không ăn không ngủ nữa để cứ đứng đấy chờ đợi cho nó lãng mạn như phim Hàn, nhưng rồi đói quá lại phải quay lại rừng săn tiếp để mà có cái đút vào mồm.
.
Ngày lại ngày…
Chàng lang thang vật vờ… buồn bã giương cung bắn một cách vô hồn – dỹ nhiên là đéo trúng con gì cả với cái tâm trạng đấy – Nhưng lúc này chàng chợt nhận ra mỗi lần chàng bật dây cung lại có một âm thanh phát ra, lúc trầm – lúc bổng… Đầy tâm trạng…
Thế là chàng liền về nhà đẽo một cái thùng giống hệt dáng người tình trong mộng: hai vú hai bên, cái mông to oạch ở dưới (thời đó nói lại đéo ai tin, chứ con gái cứ phải là: hông và mông phải to như cái vại muối dưa mới được coi là đẹp – vì thời phục hưng và thời Hy lạp họ đề cao nét đẹp nòi giống mà!)
.
Image may contain: one or more people
Có vú có mông rồi… Rồi thì chàng khoét mẹ một cái lỗ giữa thùng – ý là định tả “cái đấy” ! (Khổ thân, nhìn từ xa không rõ nên chỉ thấy lùm lùm một lùm đen kịt nên chàng chứ khoét đại một lỗ rõ to và đen)
.
Thế rồi chàng căng dây cung vào cái hộp thùng gỗ đấy, 1 đầu kéo dài vào 1 cái que.
Rồi chàng gẩy… Rung động cộng hưởng với cái thùng đàn phát ra âm trầm âm bổng… Âm thanh len lỏi giữa tiếng gió xào xạc núi rừng, giữa nỗi buồn thổn thức nhớ người yêu…
Bạn hình dung được âm thanh đó không? Hay nhờ…

Hay thật không?… Sự thật là tiếng đàn lúc đấy nó… như cứt ấy (làm sao hay bằng Hiếu Orion đánh được) Cây đàn tình yêu đó có một âm thanh phừng phừng tởm đéo chịu được… nhưng thời đấy thế là lạ lắm rồi.
.
Cô gái lúc đó sống ở một cái làng bên cạnh bìa rừng, ngày ngày chỉ quen nghe tiếng mèo rừng gào động đực, giờ lại nghe thấy tiếng đàn nên thấy lạ quá! Bèn chạy đi ngó nghiêng xem thằng nào nghịch thế…
Nàng gặp Chàng giữa rừng hoang tĩnh mịch…
Đúng ngày trứng rụng…
… Thế là yêu nhau!!!
.
Chàng từ đó chỉ đánh đàn, ca hát và phối giống…
Không đi săn nữa vì nhà nàng nuôi rất nhiều lợn nên ko thiếu đồ ăn!
.
(Chuyện đến đây là hết rồi… các bạn đã biết được nguồn gốc cây đàn Guitar rồi đấy!
Còn chàng nào muốn có gái thì vào www.hieuorion.com mua lấy 1 cây rồi hát thật to vào – thể đéo nào cũng có gái thích)

No comments:

Post a Comment