Monday, January 23, 2017

Nhân Quả.


Cõi âm óan khí rất lạnh. 
Người tự sát:
Bất hiếu song thân
Hủy hoại hình hài
Ngu si Vô tri.
Diễn lại thời khắc tự tử (diễn mãi động tác hủy thân cho đến ngày tuổi thọ hết)
Không thức ăn chỉ có thống khổ và khóc lóc.
Người tư sát:
Tòan thân ướt mẹp Mắt lõm sâu Thống khổ Khổ Rất khổ Khổ dữ lắm
Thân ứớt do nhảy sông.
Nữ nhân: Giúp tìm được đứa bé con gái tự sát theo. Chịu quả báotự sát tại cõi âm
Ngừoi đàn ông bụng có đường tét dài, máume: Giết vợ rồi tự rach bụng vì vợ ngoại tình theo trai.
Chỗ người tự tử thường có tiếng khóc rên rỉ...
Cái khổ sau khi chết còn khốc liệt hơn, bất tận...
Không trốn chạy Đối diện Can đảm bước qua để trưởng thành.

Nhân Quả Báo Ứng Kinh Hoàng ● Đáng sợ cảnh giới của người Tự Sát - Tự Tử đi về đâu ✔

***
Mẹ mặc áo đi đường, bị gông xiềng phía trên thân.
Mẹ được Ngục Quan phê chuẩn đựoc hai vị Tướng Quân Ngưu Mã (Hung thần ở địa ngục) dẫn về nhà thăm con gái.
Vòng hương đài: nơi địa phủ đặc biệt được thiết kế cho người đã chết nhìn về cảnh quê nhà 
Chết rồi mới biết tội mình quá lớn; báo ứng vì dâu con bất hiếu với bà nội: trách mắng bà khi không hài lòng, đắc ý khi thấy bà thấy mình là run sợ. Bà nội bị tức mà chết.
Ngưu Đầu Mã Viện đóng gông, bắt hồn đem đi: chẳng hiếu kính với cha mẹ ruột; cha mẹ chồng. Chồng cũng bỏ mặc vợ cư xử hồ đồ tuỳ tiện, không biết phân giải: trừng trị hoặc ly hôn.. không biết dạy vợ.
Xiềng xích trói. Tương lai còn phải vào chảo dầu.
Câu chuyện cảnh tỉnh những người con bất hiếu ở thế gian.
Làm phước thiện vì không muốn nói bị keo kiệt: không chống đỡ nổi tội bất hiếu.
Siêu độ:Thể hiện hiếu tâm. Mượn sức mạnh pháp hội để giãm tội cho thân quyến
Lấy danh nghĩa mẹ mà ấn tống; phóng sanh cho nhiều (thống khổ của mẹ cũng giảm); nên lui tới chùa thường xuyên; tu chí thành viên mãn mẹ cũng được sáng theo, thực sự được thăng thiên hưởng phúc.Cả đời làm phúc thiện quá ít không đủ giãm tội.
Hồi hướng phước điền cho mẫu thân Chu nữ sĩ mong bà Vân sớm li khổ đắc lạc.

NỮ sĩ HỌ Chu ấn tống kinh sách muốn làm giãm tội nghịêp cho mẹ.

Mẹ chu sĩ là bà Vân qua đời vào mùa thu 2009: do con dâu bất hiếu gây cãi tức mà chêt.

Nhân Quả Báo Ứng Kinh Hoàng ● Mẹ Về Khi Tuần Thất Đầu Tiên ✔

No comments:

Post a Comment