Sunday, September 20, 2015

Cướp đụng võ sĩ.

Two motorbike goats were taking a cell phone two girls in a robbery. One of doidinhas makes Jiu-Jitsu. He broke the wooden goat, caught in the triangle and only released when the police arrived.

And now Jose?


It happened in Açailândia, the state of Maranhão, on Tuesday 01/09/2015 day.


The name of the fighter of 23 years of age is Monique Bastos.


The villain's name is Wesley de Sousa Araújo, the safadão, who was arrested by the military police and apprehended in the act of theft crime in the Civil Police precinct Açailândia.


Wesley safadão are 18 years of age and was accompanied by another bandit who was not arrested or identified.


In the video you can see Wesley safadão calling for Jesus, but instead of this appeared who was the Military Police of Maranhão.


Those who know a bit of Jiu-Jitsu know that the fighter could easily kill the assailant in that position, since the applied blow, known as Triangle, causes suffocation within seconds. Monique froze marginal for 15 minutes and took care not to kill him.


In lynching times, deserves applause ethics attitude fighter Monique Bastos, who remained calm and did not allow the bandit was lynched by the population. When released, he should seek the fighter and thank her for her life.



 Một tên cướp tại thị trấn Acailandia (bang Maranhao) đã phải trả giá sau khi cố gắng tấn công và cướp đồ vật của một cô gái đi trên đường, mà không biết rằng đây là nhà vô địch võ thuật.

Sự việc xảy ra khi Wesley Sousa de Araujo và một tên đồng phạm chú ý đến 2 cô gái đang đi trên đường ở thị trấn Acailandia và lên kế hoạch cướp của 2 người này. Hai tên này sau đó sử dụng xe máy, áp sát 2 cô gái để đe dọa và yêu cầu họ đưa điện thoại di động và ví tiền.
Tuy nhiên chúng không hay biết rằng một trong hai cô gái là Monique Bastos, một võ sĩ Jiu-jitsu chuyên nghiệp, người đã từng giành vô địch môn võ này tại Brazil. Ngay lập tức, Batos đã có phản xạ kịp thời khi quật ngã Araujo và sử dụng chân mình để kẹp chặt cổ tên này.


Tên cướp Araujo liên tục van xin khi bị cô gái kẹp cổ
Tên cướp Araujo liên tục van xin khi bị cô gái kẹp cổ
Trước đòn thế mạnh mẽ của cô gái, tên cướp đã không thể phản ứng, đành chịu trận. Araujo liên tục gào khóc van xin Batos thả mình ra. Đồng phạm của tên này đã bỏ trốn khỏi hiện trường ngay khi thấy Araujo bị quật ngã.
20 phút sau khi cảnh sát có mặt tại hiện trường, tên cướp Araujo, lại cảm thấy hạnh phúc vì được... giải cứu.
Monique Batos, năm nay mới 23 tuổi nhưng đã có thành tích 6 năm tham dự võ đài võ tự do MMA chuyên nghiệp cho biết cô không hề hoảng sợ khi bị kẻ cướp đe dọa.
“Một trong hai tên đã cố gắng cướp điện thoại di động của tôi, khi nhận thấy chúng không mang theo vũ khí, tôi đã lập tức hạ gục tên cướp”, Batos cho biết. “Tôi không hề sợ vì biết rằng mình có thể hạ gục chúng”.

Monique Batos từng vô địch giải đấu võ và là nữ võ sĩ MMA chuyên nghiệp
Monique Batos từng vô địch giải đấu võ và là nữ võ sĩ MMA chuyên nghiệp
Trong đoạn clip được các nhân chứng của vụ việc quay lại cho thấy Batos đã sử dụng chân để kẹp chặt cổ tên cướp, trong khi Araujo kêu khóc thảm thiết.



Video tên cướp bị kẹp cổ và kêu khóc thảm thiết T.Thủy - Theo HP




Trong đoạn clip được các nhân chứng của vụ việc quay lại cho thấy Batos đã sử dụng chân để kẹp chặt cổ tên cướp, trong khi Araujo kêu khóc thảm thiết.
“Cha ơi, cha ơi, hãy gọi cảnh sát. Chúa Jesus hãy cứu con. Tôi thề, đây là lần đầu tiên đi cướp và tôi sẽ không bao giờ làm lại điều này. Chúa ơi, ai đó hãy cứu tôi”, tên cướp Araujo kêu khóc khi bị Batos kẹp cổ.


Sau khi cảnh sát đến hiện trường và giải cứu Araujo khỏi bị Batos kẹp cổ, tên này đã bị tạm giam và cảnh sát đang điều tra đồng phạm đã bỏ trốn còn lại.

No comments:

Post a Comment