Tuesday, December 27, 2016

dạ dày - đại tràng

Thông tin rất ý nghĩa với người bị dạ dày - đại tràng
PGS.TS Nguyễn Minh Đức, Trưởng khoa Tâm lý, Học Viện Giáo dục gì đó, và là Giám đốc của trung tâm rèn luyện kỹ năng giáo dục sớm cho trẻ, gặp mình cười nói vui vẻ như lên đồng mấy tiếng đồng hồ.
Ông bị viêm loét dạ dày, chảy máu dạ dày, viêm loét đại tràng 25 năm nay. 15 năm công tác ở Pháp, xài đủ các loại thuốc tốt nhất thế giới ko khỏi. 20 năm chỉ dám ăn cơm muối vừng, ko dám ăn thịt cá, vì vừa nuốt vào bụng là bị tào tháo đuổi.
Thế mà, xài thuốc của lương y Phạm Văn Thanh đúng 1 tuần là ổn. Xài 1 tháng là ok. Tăng mấy kg. Giờ ăn uống thoải mái, xài cả rượu ko phải kiêng khem gì.
Đến nhà gặp mình. Ông tíu tít như một đứa trẻ, vì ông quá vui. Ông vốn mất hết niềm tin vào thuốc men, cả đông lẫn tây. Bao năm ông sống với nỗi lo ung thư đường tiêu hoá có thể hỏi thăm bất cứ lúc nào.
Mình gọi cho lương y Phạm Văn Thanh. Anh Thanh bảo cũng ko ngờ thuốc lại hợp ông Đức nhanh vậy, dù bệnh của ông rất nặng. Trường hợp bệnh nặng mà ổn nhanh như vậy ko phải nhiều.
Đông y ko thể nói ai tài nhất, nhì, cây thuốc nào tốt nhất, nhì, vì còn cơ địa hợp thuốc. Được 50-60% là tốt lắm rồi.
Giúp đc một người như TS Đức cũng thật ý nghĩa.
Copy từ FB của nhà báo Phạm Ngọc Dương: https://www.facebook.com/duongvtc
 thuốc dạ dày - đại tràng của lương y Phạm Văn Thanh: 01679635555

No comments:

Post a Comment