Monday, December 19, 2016

tĩnh lặng ghi ..

 Bàn học cùng dãy ghế dài chen chúc 6 đứa trò gái. Tôi ngồi khỏang giữa. Nó có cái miệng rộng lúc nào cũng có nụ cười nham-hiểm (ít ra là với tôi) Nó ngồi cạnh tôi. Mỗi sáng sớm ngay tại bàn học trước mặt mọi đứa tôi nhút nhát đưa ngay tờ 5 đồng (ba cho ăn sáng mỗi ngày) cho nó. Việc làm này được xảy ra không biết bao lâu. Có lẽ không chịu được nên các bạn đã cùng nhau lên mét cô giáo. Tôi còn nhớ cô đứng trước mặt nó và tôi dạy rằng: M không được lấy tiền của T nữa. Còn T không được đưa tiền cho M nữa, nghe không? Tôi lí nhí...Dường như cô còn đổi nó xuống ngồi mấy dãy bàn sau...


No comments:

Post a Comment