Tuesday, February 23, 2016

Mẹ



Ngày 16.9.93

Các con thương và hai cháu H T

Bà ngoai và các cậu dì gởi lời thăm 2 cháu Bây giờ Tu đã đi học vô trương phải nghe lời cô giáo trường có gần nhà không Ngọc và Anh đang bận rộn học thi nên không rãnh Ph rủi ro bị người ta đụng xe nên ở nhà cả tuần nay cũng may bị nhẹ không sao Cuồn phim của Ha ở nhà sao không tìm thấy

Ph chở bà trưởng phòng đi công tác bị tai nạn nên trong Ngân hàng Giám đốc và nhân viên đều đến thăm viếng tặng đường sữa bồi dưỡng Bà Trưởng Phòng bị nhiều hơn Xe bị hư đèn người đụng mình đã bồi thường thuốc men sửa xe cũng hết 500 ngàn Cũng là sự rủi ro hai bên H và Qu thì coi chừng cửa hàng cho Phú Vừa nhận được thư của Th biết răng Th không thay đổi không hợp ý với N muốn được yên ổn thời giờ thì cũng lo học cho khá để giúp chị V con. Má viết không được nhiêu chăc khó đọc vì không có đeo kính mà đeokính thì nhức đầu lắm H và T đã đi học T hãy ráng học cho giỏi để viết thư về cho dì Ngọc đọc cho Ngoại nghe Hà định đi học Sài gòn nhưng thấy bất tiện nên má nó không cho đi 

H cuốn phim của La gởi qua con có rửa ra có tấm 5 chị em chụp chung với tấm Ba Má thì gởi về vài tấm vì Y gởi cho bà thầy 2 tấm rồi Yến cả tuần nay cũng bị bịnh cảm Ho mà cũng phải đi làm thấy tội nghiệp
Th Hoa quần áo H đem qua bận có vừa không sao thấy viết thư về 

Hôm nay 22.9 có giấy đi lãnh tiền Q chở má đi lãnh được ba triêu bốn trăm, ba tám ngàn, ba trăm đồng của V Th H gởi về cho ba má

Má viết vài hàng thăm các con được sức khỏe bé T ăn tết trung thu ở úc có vui không Má có gởi xấp hình có nhận đươc chưa gởi bưu điện không bảo đảm.

***

"H
2 bộ đồ của con T nhỏ má gởi cho và 3 cái áo của H
Má cho cháu chiếc vòng bạc
Q gởi 3 cục cắm điện.

***

Má nói với L và Q việc hôn nhân tự ý con quyết định má không có ý kiến vì Ba con thường nói đứa nào thương ai thì cứ lấy không ngăn cản

L có đời vợ rồi không cần coi tuổi
Th có hỏi thầy gần nhà coi tuổi của Q Thân-Dần không kỵ lắm vì con gái ổng cũng tuổi Dần lấy người tuổi Thân mà không làm đám cưới
Sắp tới ngày giỗ bà nội H Mũi nấu gì để cúng

Sat 14 April2012

***

Mơ rạng ngày Dần 13/09 3am Aus (12nightVn) 26 Oct 2004
Ba bịt tai than thở ồn quá không ngủ được Mùnglưới rách muỗi vô quá không ngủ được Nằm lổn-ngổn dưới nền gạch...Mấy đứa bé khóc la đòi..Ba mẹ không chịu dỗ Khóc la ỏm-tỏi ồn quá không ngủ đươc


***


Cả bến đời vất vả sẽ hoang vu.!
*
Bỗng một chiều Mẹ ngủ giấc ngàn thu!
Con khóc thương mẹ nằm trong huyệt lạnh
Bởi chiều nay mưa gió về không tạnh
Gánh đau thương trĩu nặng cả tâm hồn.!!

Sad
Comment

No comments:

Post a Comment